Công an xã Duy Xuyên giao trả tài sản cho người đánh rơi

Thứ bảy, 11/04/2026 12:55

Vào khoảng 19 giờ ngày 10-4, Công an xã Duy Xuyên, thành phố đã phối hợp với người dân để giao trả tài sản lại người đánh rơi.

Cụ thể, anh Lê Đình Tân (trú tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên) trong quá trình di chuyển đã nhặt được 1 chiếc ví da, bên trong có chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và tiền mặt.

Công an xã Duy Xuyên nhanh chóng phối hợp để trả lại tài sản cho người đánh rơi.
Công an xã Duy Xuyên nhanh chóng phối hợp để trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngay lập tức, anh Tân đã tìm đến trực ban Công an xã để bàn giao toàn bộ tài sản, với mong muốn sớm tìm lại người đánh mất.

Sau khi tiếp nhận và nhanh chóng tiến hành xác minh, Công an xã Duy Xuyên đã liên hệ và thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho chủ nhân là ông Nguyễn Thành (cùng trú tại thôn Trung Đông).

Đại diện lãnh đạo Công an xã Duy Xuyên cho biết, đây là hành động đẹp, minh chứng rõ nét cho truyền thống đạo đức tốt đẹp "nhặt được của rơi, trả người đánh mất". Việc làm này không chỉ giúp người bị mất tìm lại được tài sản và giấy tờ quan trọng mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Tấn Việt

Hỗ trợ du khách nhận lại tài sản

Ngày 2-4, Phòng CSGT- Công an TP Huế cho biết, vừa kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ 2 du khách nước ngoài nhận lại tài sản bị bỏ quên.

Công an xã Quế Sơn Trung hỗ trợ trả lại của rơi cho người mất

Công an xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng chị Nguyễn Thị Sơn (sinh 1983) để trả lại túi xách cho khách du lịch bị đánh rơi.

Trao trả tài sản cho người dân

Chiều 6-2, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) đã trao trả số tiền bị đánh rơi cho bà Nguyễn Thị Nga (1964, trú phường Hương Trà).

Biểu dương em Hằng

Chiều 10-6, trên đường đi qua xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), em Lê Nguyên Hằng (2007, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 4 triệu đồng và giấy tờ mang tên Trần Văn Thêm.

Bình yên miền chân sóng…!

Kỳ 1: Nơi tình đất, tình người nở hoa